Gặp mĩ nhân, chẳng thể quên
Một ngày không thấy, lòng phiền muộn thay
Phượng bay khắp chốn cao này
Tìm Hoàng bốn biển chẳng tày công lao
Hận rằng nàng ở phương nào
(st)
--- Hết chương 1 ---
Gặp mĩ nhân, chẳng thể quên
Một ngày không thấy, lòng phiền muộn thay
Phượng bay khắp chốn cao này
Tìm Hoàng bốn biển chẳng tày công lao
Hận rằng nàng ở phương nào
(st)
--- Hết chương 1 ---
Bình luận về truyện (0)
Bình luận chung cho cả bộ truyện Cửu Vực Tà Hoàng
Để lại bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận!